Nhớ hoài những chuyến đi

Thứ hai, 17/08/2020 21:00

Trong một số lần được ra nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia... thì chuyến thăm, làm việc tại Thái Lan theo lời mời của Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai đã để lại rất nhiều ấn tượng đối với những người làm báo ở miền Trung vào thời điểm trung tuần tháng 8 cách đây 7 năm. Đi, tận hưởng, chiêm nghiệm về đất nước chùa Vàng dưới nhiều góc độ trong một thời gian ngắn ngủi quả là điều không dễ, nhưng những gì ghi nhận được từ chuyến đi này đã ít nhiều mở ra một góc nhìn mới với những người làm báo Việt Nam chúng tôi.

Đoàn nhà báo Chiang Mai đón đoàn nhà báo Việt Nam tại sân bay Chiang Mai.

Chỉ sau gần 1 giờ 30 phút ngắm mây và núi rừng dưới cánh chiếc máy bay số hiệu VN 1317 của hãng VietNam Airlines, chúng tôi đã đáp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) trước khi chuyển qua máy bay của hãng hàng không Thái để đi tiếp đến Chiang Mai. Vừa xuống sân bay Suvarnabhumi, đã thấy ông Amnat Jongyotying - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai dạo ấy có mặt sẵn để đón đoàn với nụ cười rất tươi và cái chắp tay chào truyền thống kiểu Thái. Chiang Mai được ví như là "Bông hồng phương Bắc" do địa phương này nằm ở vùng núi phía Bắc Thái Lan, cách Bangkok khoảng 800km, có thời tiết mát mẻ dễ chịu và nhiều hoạt động du lịch phong phú. Có người ví khí hậu của Chiang Mai tương tự như khí hậu của Đà Lạt. Chính những nét ấn tượng đặc trưng đó là điều mà ai đã một lần đặt chân đến đây đều khó lòng quên được. Thành phố Chiang Mai nằm trên một vùng địa hình đồi núi thuộc loại cao nhất của Thái Lan và chạy dọc theo hữu ngạn sông Ping, một trong những phụ lưu lớn và quan trọng nhất của sông Chao Phraya. Con sông này tôi đã kịp nhận diện khi máy bay hạ đô cao trước khi hạ cánh xuống sân bay Chiang Mai. Nó như một dải lụa dài uốn lượn mượt mà qua những vùng miền trên đất Thái.

Không chỉ ở Chiang Mai, các bạn nhà báo còn dành nhiều thời gian để đưa chúng tôi đi thăm thú nhiều nơi ở Bang kok, để qua đó giới thiệu về đất nước và con người Thái Lan mến khách, thân thiện và cởi mở. Lịch trình thăm đất nước chùa Vàng cứ dày đặc theo ngày. Đó là thăm Công viên Hoàng gia Ratchaphruek, Công viên Hoàng hậu Sirikit, ngôi nhà Việt trong Công viên hoa trung tâm; thăm các ngôi chùa cổ nổi tiếng trên đất nước chùa Vàng (chùa Phật Ngọc và Hoàng cung); Cung điện Hoàng gia Thái Lan; dạo chơi bằng du thuyền trên dòng sông ChaoPraya... Bạn đồng nghiệp người Thái Thanavat Chutvavarat còn dành thời gian đưa cánh nhà báo Việt Nam đi ăn tối theo kiểu Khantoke ở Old Cultural Centre và vừa xem một shop múa truyền thống của người Lana mang đậm nét văn hóa cộng đồng dân cư Bắc Thái Lan.

Đoàn nhà báo Việt Nam thăm Đài truyền hình NBT.

Ngoài những chuyến thăm quan, những người làm báo Việt Nam đã có các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ với lãnh đạo Hiệp hội các nhà báo tỉnh Chiang Mai, do ông Amnat - Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu; thăm và làm việc với Đài Truyền hình khu vực NBT (thuộc Đài Truyền hình quốc gia Thái Lan, đảm trách hoạt động nghiệp vụ tại 8 tỉnh đông bắc Thái Lan); thăm trụ sở Báo Thai News, Chiang Mai Post, Pharnua... Tại các buổi tiếp xúc và làm việc, hai bên đã trao đổi về một số lĩnh vực như: cách thức làm báo hiện đại trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các vấn đề nhạy cảm trong chống tham nhũng, tiêu cực; báo chí và công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa - xã hội...

Qua các buổi làm việc, trao đổi, ông Amnat cho biết, ông và nhiều nhà báo Thái Lan từng có dịp sang thăm Việt Nam. Khi đến Đà Nẵng, các bạn Thái đã có những cảm nhận tốt đẹp về thành phố bên bờ sông Hàn này. Ông cho rằng, Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển, đồng thời mong muốn những người làm báo Đà Nẵng và Chiang Mai tăng cường hợp tác để cùng nhau phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và hai nước trong những năm tới.

Đọng lại nhất là đêm Gala chia tay trong "Khách sạn vườn" ở Chiang Mai và du thuyền chạy dọc theo dòng sông Chaophraya ở thủ đô Bangkok đông vui, đầm ấm tình cảm bạn bè. Ông Amnat nói trong xúc động: "Chiang Mai của chúng tôi luôn nhớ đến các bạn!". Và hơn thế nữa, ông Pandit - nguyên Tổng Biên tập Báo Bangkok Post, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Báo chí Thái Lan, người có công thiết lập mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan, đã vẹn nguyên tình cảm và hy vọng khi phát biểu trong đêm cuối cùng trước khi đoàn rời Bangkok về nước: "Việt Nam - Thái Lan là những người bạn rất tốt. Do vậy, giới truyền thông phải xem nhiệm vụ xây dựng, vun đắp cho quan hệ 2 nước ngày càng phát triển tốt đẹp, gắn bó hơn nữa là rất quan trọng".

Những năm sau này, mối quan hệ giao lưu, gặp gỡ giữa Hội Nhà báo Chiang Mai và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục được duy trì trên tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Những người làm báo ở Đà Nẵng, trong đó có Báo Công an TP Đà Nẵng vẫn dành trọn những tình cảm nồng ấm trong mỗi lần tiếp đoàn nhà báo Chiang Mai đến thăm. Gặp lại nhau trên đất Thái Lan hay ở Việt Nam, mỗi người đều nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về nhau.

PHƯƠNG KIẾM